-
1.0KHÔNG NÊN THỬ VÀ NÊN COI FOODY TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐI MÓN NÀOBạn mình giới thiệu Cơm Gà Xối Mỡ Như Ý mà nghe lộn sao thành cơm Tàu Như Ý !!!! Trời ơi đúng cay đắng Ban đầu đinh ninh vào đúng quán, thấy giá cao nên nghĩ chất lượng! Ai ngờ.... Tụi mình đi hai người gọi Gà Quay, Canh Atiso! Phục vụ mang ra đầu tiên một dĩa bánh đa, mọi lần thì mình ít khi ăn mấy cái món kèm ( đậu phộng, khô gà, ...) tự nhiên hớ hên sao bẻ miếng ăn. Trong khi order á, đang phân vân ăn canh gì, chị chủ quán lẹ hỏi tụi mình ăn canh atiso đi, nghe lạ nên hai đứa đồng ý! ( Ngu ngu ngu ) Đang chờ đồ ăn ra ( khá lâu ếy tầm 20p hơn ) thì có nhóm khách người Hoa vào. Ở không mà tụi mình ngồi quan sát thì nghe bàn người Hoa bảo nhau là chữ Như Ý ( tiếng Hoa) viết sai. Họ ord kĩ lắm hỏi rõ ràng mà phục vụ nói kiểu gì ấy nên bị yêu cầu nói lại rõ ràng món nào ra món đó có gì có gì bla bla. Phuc vụ cũng giới thiệu canh atiso, ngta hỏi giá, nó báo giá 450k, hai đứa hú hồn, lật đật coi foody mới tá quả :(((( . Cái ngồi suy nghĩ, mới quyết định vô kêu đổi món, dô trỏng phục vụ ứ đối hoài đến mình luôn, kêu hai ba lần mới trả lời là làm xong rồi :) cái ra chở 5p hơn mới ra canh. Nhìn Gà nhìn Canh nhìn foody mà lòng quặn đau: Gà quay mà chắc quay xong chiên nên khô cứng ngắc le que chứa tới 10 cục ( nhỏ lắm ) 100k Canh thì được nồi nhỏ: một bông và 3-4 cục thịt ( được cái thịt cũng mềm ) 195k Tô cơm 30k Khăn 4k Bánh đa chưa được 10 miếng ( 1 miếng bằng 1/4 cái bánh ) 15k Tổng giá trị 350k Đuma đau lòng :( Tụi mình kêu tính tiền trước khi ăn cho thấm thía hơn :( Phục vụ đem bill ra và cười khẩy dô mặt hai đứa mình như muốn nhắn nhủ " hai đứa ngu " Ăn không no hai đứa dắt xe ra, thì một cặp khác vào, anh phục vụ thấy vậy liền hô lên: " Có mồi nhậu nữa rồi " 😂😂😂😂😂😂 ...Xem thêm

